Đàn bà "tâm hồn trong trẻo"
Những người phụ nữ như họ được gọi là "nước lọc". Họ không xấu nhưng cũng không đẹp, không phụ thuộc nhưng cũng không kiếm được nhiều tiền, không ngu dốt nhưng cũng không sắc sảo. Họ cắm cúi làm vợ, chăm con và lo toan cho gia đình. Đáng chú ý, họ thường thu hút các chàng trai "rượu mạnh" - những người thú vị, vững chãi và giỏi kiếm tiền. Các chàng nhận ra rằng "nước lọc" dù nhạt nhưng rất cần thiết, dễ dùng, không kén chọn và không đòi hỏi. Trong khi đó, những cô gái thông minh thường khó lường, tài hoa thì thất thường, và những phụ nữ hoàn hảo rất hiếm. Điều đó khiến cho việc tìm kiếm và giữ được họ trở nên khó khăn.
Các chàng trai mạnh mẽ thường chọn yêu một “nước lọc” hiền lành, biết chăm sóc gia đình. Tuy biết nước lọc tinh khiết, nhưng uống mãi cũng nhàm. Thỉnh thoảng, họ lén lút tìm niềm vui bên ngoài, từ cà phê đến bia hay bar, với suy nghĩ rằng các bà sẽ không biết và chỉ bực bội một chút rồi quên. Các bà cũng ngại không dám phản ứng mạnh vì sợ mất mặt. Thế nên, các chàng cứ tiếp tục sống cùng những thú vui giấu kín, không để ý đến sự chán chường trong cuộc sống hàng ngày.
Hơn nửa số phụ nữ được gọi là "nước lọc" thực ra là những người chọn sống giản dị bên chồng con, không chạy theo những cuộc vui phù phiếm. Họ yêu thương và chịu trách nhiệm cho gia đình, biết rõ rằng nếu cũng sa đà vào những trò hoa lá, ai sẽ chăm sóc cha mẹ già và nuôi dạy con cái. Các chàng trai thường nghĩ những người phụ nữ này không hiểu biết về xã hội, nhưng thực tế, họ là những người đã trải qua nhiều thử thách và biết cách giữ gìn hạnh phúc. Những người phụ nữ không màu mè lại thường rất đằm thắm và ấm áp.
Họ chọn sống cuộc đời "nước lọc" vì hiểu rõ mong muốn và lợi ích của mình, không phải do kém cỏi để không sống được đời "cocktail". Họ quên rằng những lần sôi sục chỉ làm nước trở nên đục bẩn, mất đi sự tinh khiết và mát lành. Để giữ cho "nước lọc" luôn trong trẻo, xin đừng để rượu mạnh khuấy động.
Source: https://afamily.vn/dan-ba-nuoc-loc-2011080501120694.chn